Say rượu, tấn công CSGT

Thứ sáu, 09/10/2015 11:48

(Cadn.com.vn) - 16 giờ 10 ngày 2-10, trong khi làm nhiệm vụ TTKS tại Km33 Ngã tư Vân Diên, xã Vân Diên, H. Nam Đàn, Nghệ An, tổ công tác Đội CSGT CAH Nam Đàn gồm đại úy Nguyễn Văn Hợi, trung úy Nguyễn Công Quyền và thiếu úy Lương Mạnh Linh phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, 2 nam thanh niên không chấp hành, tăng ga bỏ chạy. Vì đang làm nhiệm vụ, lại lúc lưu lượng người tham gia giao thông đông đúc nên đồng chí Hợi yêu cầu đồng chí Quyền ghi lại BKS xe để tiến hành xác minh chứ không truy đuổi.

Tuy nhiên, khoảng 15 phút sau, 2 thanh niên bất ngờ đi bộ quay lại, mỗi người cầm một con dao rồi một đối tượng lao vào chém đồng chí Hợi. Bị tấn công bất ngờ nhưng đồng chí Hợi kịp né tránh. Thấy vậy, nam thanh niên này tiếp tục xông vào chém đồng chí Hợi và đồng chí Quyền. Do không có công cụ hỗ trợ trong tay, đồng chí Hợi đã dùng bàn, ghế (lực lượng CSGT mang theo) để tự vệ nhưng nam thanh niên này vẫn hung hăng lao vào chém gãy bàn ghế và khiến đồng chí Hợi bị thương nhẹ ở tay. Trong tình thế này, đồng chí Hợi và đồng chí Quyền vẫn hết sức bình tĩnh, tìm cách khống chế 2 nam thanh niên và chờ thời cơ quật ngã các đối tượng. Khi bị các đối tượng dồn vào nhà dân và được một số người can ngăn, đồng chí Quyền khống chế, tước được con dao trong tay một đối tượng, đối tượng còn lại tiếp tục tấn công đồng chí Linh. Thấy 2 đối tượng hung hăng, rất đông người dân đã tham gia hỗ trợ tổ công tác khống chế cả hai, thu hồi hung khí.

Đinh Văn Chiến.

Tại CQĐT, 2 đối tượng khai tên là Đinh Văn Chiến (1985) và Nguyễn Văn Mười (1978, cùng trú xóm Quy Chính, xã Vân Diên, H. Nam Đàn). Tiến hành đo nồng độ cồn của Mười (người điều khiển xe máy) và Chiến đều vượt ngưỡng quy định. Theo lời khai ban đầu, trưa 2-10, Mười và Chiến rủ nhau đi uống rượu cùng một số người bạn. Đến chiều, cả hai ngật ngưỡng điều khiển xe máy về nhà và không đội mũ bảo hiểm. Khi lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe thì cả hai không chấp hành, tăng ga bỏ chạy. Đến một quán ăn ở ngã ba Cầu Đòn, cả hai để xe máy lại đó rồi lấy 2 con dao đi bộ quay lại tấn công lực lượng CSGT như đã nói.

D.H